Mộc Miên

Anh đã về thăm lại Tháng Ba chưa?
Gói cho em chút hương xưa mùa cũ
Mà tuổi thơ chúng mình thường ấp ủ
Vẫn nồng nàn trong rêu phủ thời gian.
Về chưa anh khi gót Hạ dần sang?
Nắng thay áo lụa vàng chào mùa mới
Mây trắng hơn đẩy bầu trời cao vợi
Chỉ tình em không thay đổi theo mùa.
Tháng Ba ơi… em vẫn lặng lẽ chờ!
Như nàng Bân thẩn thơ đan áo lạnh
Ngăn chút rét buổi tàn Đông chóng vánh
Để tình quân vững mạnh chốn sa trường.
Tháng Ba về… mùa dệt những yêu thương
Có sợi nhớ vấn vương làn tóc rối
Hương thời gian bay ngang đời rất vội
Bông mộc miên… thổi lửa ở trong lòng.
Mộc Miên
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1FdghxuP87/
